Em giấu gì trong cơn gió chiều nay
Chút niềm nhớ xuyến xao ngày gặp gỡ
Vài kỷ niệm của người tình muôn thuở
Bước song song chẳng nên vợ thành chồng.

Em giấu gì giữa cái lạnh đêm đông
Vòng tay ấm còn mênh mông xa thẳm
Nén dòng lệ nhủ lòng thôi chìm đắm
Khi chẳng mang hạnh phúc đến cho người

Lối ta về nắng vẫn trải vàng tươi
Nhưng đi mãi rẽ sang hai nẻo ngược
Người bên cạnh đan tay cùng anh bước
Chẳng phải em mà cô gái anh cần

Rồi một ngày khi lá rụng đầy sân
Thu nức nở hơn bao lần thu ghé
Giọt kí ức rớt bên đời lặng lẽ
Bỏ sau lưng những kỷ niệm đã từng …

Anh chẳng còn nhớ đến một người dưng
Từng ấp ủ bao nỗi niềm mơ ước
Chẳng đủ sức giữ người bên em được
Nên chỉ mong ai hạnh phúc vuông tròn .

#MiềnCátTrắng

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago