Anh đi rồi chẳng ghé lại vườn xưa
Trầu xanh mởn mà Nội vừa mới hái
Nội cứ hỏi bao giờ anh trở lại
Em nghẹn ngào lòng tê tái sầu dâng.

Còn nhà anh cau đã trổ bao lần
Hoa cứ rụng trắng ngoài sân hương thoảng
Trong đêm tối khi ánh đèn nhập nhoạng
Em mơ hồ nhìn một thoáng hư không.

Trầu đã khô chẳng được kết tơ hồng
Cau sắp héo vẫn chờ trông mòn mỏi
Em thương lắm khi nhìn theo dáng Nội
Vẫn chiều chiều vun hai lối trầu xanh

Có ngờ đâu ước nguyện ấy chẳng thành
Đời quá rộng tình mỏng manh nên vỡ
Cau bên ấy trầu nhà em không nợ
Nên thôi đừng than thở trách gì ai.

Con đường yêu ta bước chẳng được dài
Vì khoảng cách người đã sai ước hẹn
Ngày hôn lễ nỗi sầu em cố nén
Chúc mừng anh dù lòng nghẹn tủi hờn

Bích Sen
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago