Gió còn đợi nắng ngoài song
Sao anh không đợi tình nồng thơm hương ?
Sao anh quay gót ngược đường ?
Sao anh mặc kệ người thương lạc loài ?

Phố còn đợi áng mây trôi
Sao anh hẹn hứa để rồi anh quên ?
Sao tơ duyên chẳng lâu bền ?
Sao mùa thu lại buồn tênh thế này ?

Lối mòn còn đợi mưa bay
Sao anh ngoảnh mặt, chia tay lạnh lùng ?
Bờ vai nhỏ nhắn run run
Cớ sao hai đứa không cùng bên nhau ?

Giấc mơ đã hết ngọt ngào
Chỉ còn nỗi nhớ dội vào trăm năm…

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago