Anh đâu có lỗi gì khi chẳng yêu em
Mà đi yêu một người con gái khác
Em không trách anh nhưng cõi lòng tan nát
Dòng lệ tủi hờn rơi mặn chát trên môi.

Anh đâu có lỗi gì, lỗi tại định mệnh thôi
Nên tình ái mãi xa xôi vạn dặm
Bàn tay anh chưa một lần được nắm
Dù em luôn say đắm nhớ người dưng.

Lỗi là tại em trăm bận muốn quay lưng
Nhưng hèn nhát không quyết tâm buông bỏ
Lỗi tại thời gian vụt nhanh như cơn gió
Nên ngày vui cũng thoảng qua mau.

Lỗi là tại em tự chuốc lấy thương đau
Tự ôm ấp những điều không có thực
Lỗi tại con tim cứ triền miên day dứt
Dù hương loa kèn thơm phức cả tháng tư.

Nguyễn Lam Yên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

5 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago