Dẫu đi chẳng được bao xa
Nhưng tình ngắn ngủi vẫn là tình yêu
Dẫu cho con phố tiêu điều
Lũ chim vẫn hót trong chiều nắng phai.

Giấc mơ dù chẳng kéo dài
Nhưng con tim vẫn nhớ hoài người thương
Dẫu ta quay gót ngược đường
Nhưng lòng vẫn mãi vấn vương bồi hồi.

Dẫu tình như khói sương thôi
Vẫn ôm ấp mộng chung đôi ngọt ngào
Dẫu trời đêm thiếu trăng sao
Gió đông vẫn thổi rì rào miên man.

Dẫu cho ngày thiếu nắng vàng
Hương hoa vẫn cứ dịu dàng nhẹ buông …

Nguyễn Lam Yên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago