Ai nói cho ta biết
Mãi mãi là bao lâu?
Mà người từng tha thiết
Lại hững hờ … buông nhau.

Tiếc cuộc tình rong rêu
Còn đâu hương yêu cũ
Qua mấy mùa bão lũ
Bầm dập hết lời thương.

Chỉ mình ta vấn vương
Chút nồng nàn hoa cỏ
Quen đến từng hơi thở
Ngày còn thương chơi vơi.

Từng mơ: Của nhau thôi
Cả bờ môi, ánh mắt
Nên những lần gặp mặt
Cuống quýt để mà yêu.

Người từng hứa thật nhiều
Sẽ bên nhau mãi mãi.
Người đi chẳng trở lại
Ta có ngờ được đâu.

Mãi mãi là bao lâu
Ai nói cho ta biết
Một người từng tha thiết
Sao dễ dàng… quên ta?

Nguyễn Nguyên
#Nguyênđx

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago