Đêm nay mưa lại rơi
Lòng chợt thấy bồi hồi
Nhớ về người dạo ấy…

Tuổi hồn nhiên bay nhảy
Chưa vướng bụi hồng trần
Áo dài trắng bâng khuâng
Cùng với nhành phượng vỹ

Ai còn nhớ không nhỉ?
Những tháng ngày xa xưa
Tưởng như chỉ mới vừa
Xảy ra hôm qua vậy

Đời người nhanh thế đấy
Vừa chớp mắt một cái
Thanh xuân đã gần tàn
Cuộc sống ở thế gian

Có bao điều để nhớ
Sao ta mãi trăn trở
Những kỷ niệm xa xưa
Đêm nay mưa lại mưa…

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago