Đã lâu rồi mình chẳng hỏi thăm nhau
Lặng lẽ bước qua như chưa từng quen biết
Nhưng thực ra chúng mình vẫn còn tha thiết
Chỉ là tự dối lòng khi hờ hững vậy thôi.

Em vẫn một mình mải miết đơn côi
Góp nhặt lại những tháng ngày xưa cũ
Để đêm về ngay cả trong những giấc ngủ,
Cũng giật mình thảng thốt vì nhớ thương.

Đã bao lần, ta vô tình gặp nhau giữa đường
Chân nấn ná cứ dùng dằng chẳng bước
Nhưng rồi cũng không ai chịu quay trở ngược,
Hỏi thăm người, xem người ấy giờ sống ra sao.

Ừ! Người ấy giờ không biết thế nào,
Có còn nhớ hay là đã quên tất cả?
Có bao giờ trong cuộc đời đầy hối hả,
Bỗng lại thèm một hơi ấm ….đã từng quen ?

Có bao giờ người ấy tự hỏi lòng mình xem?
Đã hết thương hay vẫn còn yêu, còn nhớ?
Nếu đời này chúng mình gặp nhau là duyên nợ
Để mất nhau rồi mình có hối tiếc không?


Nguyễn Nguyên

#Nguyênđx

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago