Chiều nay gió vô tình lay nhẹ
Làm cả đồi sim khẽ rung rinh
Gió sao gợi lại chuyện tình
Làm ta hoài niệm duyên xinh đã tàn.

Mối tình cũ đã tan thành sóng
Chỉ còn em ước vọng hão huyền
Sim buồn tím nỗi truân chuyên
Mỏng manh yếu ớt lời nguyền gãy đôi

Đời con gái yêu rồi tan vỡ
Thì ngàn năm chữ nợ khắc ghi
Sim kia cũng có xuân thì
Cánh tàn nhụy rữa còn chi thắm màu

Em tự hỏi vì đâu Sim tím?
Man mác buồn như lịm đồi hoang
Thì ra Sim cũng bẽ bàng
Xót vì duyên nợ đa đoan nhuộm sầu.

Cánh sim tím từ lâu em giữ
Để nhớ về quá khứ đã xa
Chiều nay em vứt trước nhà
Nhờ cơn gió ấy mang hoa lên đồi.
Chôn thôi….

Bích Sen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago