TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

MẸ ĐỪNG VÌ CON CAM CHỊU MỘT MÌNH

Mẹ đừng giấu con cam chịu một mình
Những đắng cay tủi hờn nào từng đã
Mẹ đừng mãi giữ riêng mình bao âu lo vất vả
Sợ thân mình là gánh nặng của lòng con.

Chẳng có đứa con thơ nào vui khi mẹ cứ mỏi mòn
Khi mẹ cứ một mình đớn đau trong lặng lẽ
Để con thành đứa trẻ vô tâm bước bên đời của mẹ
Đến một ngày… con tự trách chính con.

Mẹ ơi! Biển có thể khô núi có thể mòn
Tình yêu của người đời dành cho con cũng có thể đổi thay sau những ngày mưa nắng
Chỉ có tình thân vẫn luôn kề bên âu lo trong khoảng trời thinh lặng
Lúc kịch hạ màn … con chẳng còn gì ngoài ánh mắt mẹ đợi trông.

Nên mẹ đừng vì con mà cứ mãi cam chịu gánh gồng
Giấu giếm con cả những nỗi đau nào suốt bao ngày buốt tấy
Để cho con đau lòng đến vậy
Bất lực với thời gian khi mẹ thêm già.

Con đứa trẻ cứng đầu mải miết những miền xa
Đâu biết mẹ đang đớn đau từng giây phút
Nước mắt con rơi … giữa phố đông…trong đêm dài hẫng hụt
Chỉ thèm được trở về úp mặt vào lòng mẹ níu lại những ngày xưa.

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago