Con ngồi đây giữa đất trời
Lặng nghe trong gió bời bời tiếng quê
Gió vàng hoa cải triền đê
Hanh hao nỗi nhớ tìm về tương tư.

Bụi rong riềng mắt đỏ lừ
Khóc nghe tiếng mẹ gọi từ trong mơ
Kẽo cà tiếng võng ầu ơ
Liêu xiêu bóng mẹ bơ vơ cuối đường

Vai gầy một nắng hai sương
Thân cò lặn lội dặm trường gian nan
Rét căm căm đứng giữa đàng
Bán mua cả những vội vàng đớn đau

Bao đêm thức trọn canh thâu
Bốn mùa chiu chắt dãi dầu mẹ tôi
Lệ lòng không khóc vẫn rơi
Rưng rưng con nhặt mảnh trời ấu thơ

Góc sân nhà mẹ đang chờ
Như xưa con vẫn nằm mơ mẹ về.

Phương Quỳnh
#PQ
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago