TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

MỐI TÌNH ĐẦU CHẲNG DỄ DÀNG QUÊN

Mối tình đầu đẹp lạ phải không anh
Còn nhớ không…lần hẹn đầu tiên ấy
Hai cảm xúc chạm tận cùng run rẩy
Tay lồng tay, tim muốn nhảy ra ngoài..

Mối tình đầu đầy mật ngọt đắm say
Môi chạm môi đất trời như xoay chuyển
Tạm biệt nhau mà dâng trào lưu luyến
Mỗi khuya về cuồn cuộn nhớ thiết tha..

Mối tình đầu tựa ong bướm vờn hoa
Lén Mẹ Cha mỗi lần mình hò hẹn
Anh ngượng ngùng còn em thì e thẹn
Những cái ôm “thai nghén”..đến mệt người.

Mối tình đầu đầy ắp những nụ cười
Thanh xuân đó sao mà tràn nhựa sống
Mắt nhìn nhau hồn phiêu phiêu cháy bỏng
Mãnh liệt nào bằng đợi ngóng chờ trông.

Mối tình đầu đâu suôn sẻ như mong
Hỏi thế gian mấy ai tròn vẹn cặp
Hai chúng ta cũng lỡ làng va vấp
Chôn tình đầu trong hụt hẫng xót xa…

Mối tình đầu ai chẳng muốn nở hoa
Sớm đơm bông kết quả đầy trái ngọt
Lắm lí do để chúng mình xuôi ngược
Duyên không tròn, nợ tiếp bước sang trang…

Có một khoảng trời đầy nhung nhớ gian nan
Vẫy vùng mãi rồi một ngày lắng dịu
Vách ngăn tim khép rồi bao khó chịu
Tự nhủ rằng thôi hẹn lại kiếp sau.

Mối Tình Đầu…dễ dàng quên được sao….???

– Diệu Hà –
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago