Có phải em là thiên sứ xuống trần gian
Để trả nợ tình anh từ kiếp trước
Hay vì xưa cửa tuyền môn lỡ bước
Em lại tìm về, mình nối duyên nợ đời nhau.

Đời vô thường, nhưng cũng rất nhiệm màu
Để mình lại được gặp nhau em nhỉ
Nhưng mình đâu còn thời gian ngơi nghỉ
Muộn màng rồi, lỡ dở trái tim côi…

Em yêu ơi, dù chỉ một ngày thôi
Anh sẽ yêu bằng trăm năm người khác
Bởi yêu em bằng trái tim biết hát
Của một đời anh khao khát kiếm tìm

Nên em yêu ơi, xin dâng trọn trái tim
Mình sẽ mãi thuộc về nhau em nhé
Để mai này không còn trên đời nữa
Anh sẽ vẫn mãi đi tìm cô bé, …
Người mang trong mình .. . một nửa trái tim anh!

#PQ – Phương Quỳnh
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago