Sáng đầu tuần mưa giăng ngang nỗi nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Em đi tìm ký ức cũ đánh rơi
Trĩu nặng suy tư nổi trôi vô vọng

Chiếc lá khô giữa dòng đời lóng ngóng
Mắc kẹt ngang trên võng ghế ven đường
Gió mùa sang nhòa nhạt nỗi vấn vương
Ô che nghiêng cũng dường như chẳng kín

Có phải đông vẫn còn đang bịn rịn
Kéo thu tàn nhường nhịn chẳng chịu qua
Để tóc mây bờ vai ướt buông xòa
Con đường vắng mùi hoa xưa thoang thoảng

Sáng đầu tuần bình minh còn nhập nhoạng
Sương mờ giăng thấp thoáng cuối trời xa
Cúc Họa Mi vừa mới hái đêm qua
Chờ góc phố tưởng như là lâu lắm

Cơn mưa sáng vẫn còn đang chìm đắm
Người xa rồi ….
Muôn dặm ….
Nẻo tình si !

Hồng Giang

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago