Mưa rả rích rơi bên ngoài khung cửa
Mưa vô tình làm ướt đẫm bờ mi
Mưa vẫn rơi trong giây phút biệt ly
Mưa ướt đẫm để lệ tràn khoé mắt.

Người bước đi giữa khung trời hiu hắt
Ta lặng nhìn quặn thắt một niềm đau
Duyên nợ nào cho ta đến bên nhau
Lại hờ hững để duyên tình chia cắt.

Có bóng ai rớt vào trong lòng mắt
Xót xa nhiều nên lệ cứ thế rơi
Trong tim hồng văng vẳng tiếng Người ơi
Nghe rưng rức tiếng lòng ai rạn vỡ.

Sao lại nỡ cuốn trôi tình một thuở
Tội cho Người nơi ấy lắm mưa ơi
Rồi mai đây trên vạn nẻo đường đời
Hành trang ấy chỉ mảnh tình vụn vỡ.

Mưa vẫn rơi tiễn người đi kẻ ở
Mưa trong lòng mưa đứt đoạn từng cơn
Mưa cứ rơi như nước mắt dỗi hờn
Để nhớ mãi một chiều mưa ngày ấy./.

Nguyễn Thị Hồng Ánh
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago