Nửa đời người ta mới được gặp nhau
Khi tim nhỏ đã úa nhàu… vụn vỡ
Lần này biết mình có tròn duyên nợ
Hay lại nhầm để tình lỡ…bay xa.

Tuổi ba mươi em đã hết mặn mà
Chẳng còn trẻ với làn da căng mọng
Đời vùi dập qua muôn vàn con sóng
Em tưởng mình hết hoài vọng tình yêu.

Anh đến bên rót mật ngọt quá liều
Em chếnh choáng bởi hồn phiêu một cõi
Chiều sắp tắt mà hoàng hôn vẫn rọi
Hạnh phúc tàn anh còn nói yêu thương

Nắm tay nhau mình qua hết đoạn trường
Những nồng ái nhóm lửa hương ngào ngạt
Em bé nhỏ xoay vòng ngoài biển cát
Anh vỗ về dào dạt những niềm tin.

Thế là em đã tìm được người tình
Yêu lần nữa bỗng đời xinh đẹp lạ
Anh thổi lửa vào tâm hồn sỏi đá
Em nguyện lòng yêu anh cả…ngàn sau.

Bích Sen
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago