Ngay lúc này tôi cần một bờ vai
Ai rảnh không cho mượn mai tôi trả
Dựa chút thôi cho cõi lòng yên ả
Tâm yên bình tôi sẽ trả lại ngay.

Nếu có thể tôi mượn tạm vòng tay
Tôi cần ấm qua những ngày đông vắng
Vì tôi sợ những ngày dài thiếu nắng
Sẽ hao gầy héo hắt trái tim côi

Nhưng thôi nhé…tôi chỉ ước vậy thôi
Tôi chỉ sợ mượn rồi không nỡ trả
Vì đã quen với bờ vai người lạ
Sợ trả rồi tôi sẽ ngã mất thôi

Cảm ơn người tôi không mượn nữa rồi
Vì tôi sợ cuộc đời đầy đen trắng
Nên giờ đây chỉ cần một khoảng lặng
Cho tâm hồn vơi bớt những chông chênh

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago