Có những điều không cần phải nói ra
Chút tinh tế đã tự ta thấy rõ
Chẳng cần hỏi … chẳng cần ai thổ lộ
Khi hai người đã thấu tỏ lòng nhau.

Có những điều không chạm lại thấy đau
Một cử chỉ đã làm sầu thê thảm
Một ánh mắt tự thu mình hụt hẫng
Khi tận tường, đồng cảm ở con tim.

Làm anh buồn … chắc chắn bởi tại em
Dẫu im lặng chẳng nói thêm gì cả
Nhưng em biết đâu có gì là lạ
Cái chấm câu cũng lạnh giá cõi lòng.

Em muốn mình san sẻ hết được không
Xin anh đấy đừng để lòng nặng trĩu
Em chẳng muốn anh một mình gánh chịu
Trải nỗi lòng, cùng hiểu để…cảm thông!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago