Thôi anh ạ đừng bận lòng chi cả
Từng ấy năm cũng đủ đớn đau rồi
Bởi khờ dại chấp nhận mình vấp ngã
Anh mau về với người ấy đi thôi

Người giúp anh xua bớt hết chơi vơi
Đêm quạnh quẽ như những lời anh kể
Người dịu dàng bên anh lau mắt lệ
Phút yếu mềm giữa nhân thế bi thương

Không như em tính ngang bướng ẩm ương
Luôn gai góc chẳng nhún nhường cam chịu
Không nhẫn nại không bao dung thấu hiểu
Ích kỉ nhiều chỉ biết nghĩ cho em

Về đi anh, khuya muộn cũng buông rèm
Em lặng lẽ cùng đêm đen bầu bạn
Gạn nỗi lòng mang chút sầu rao bán
Ngắm tranh đời anh, người ấy điểm tô

Vạn nhớ mong được đan kết bằng thơ
Lời âu yếm từng giờ hai người có
Hạnh phúc nhé em bằng lòng buông bỏ
Trả anh về nơi ấy phía không em.

#TT – Thiên Thư
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago