Năm tháng sau này, người có nắm tay em
Đem yêu thương xoa lành bao nỗi đau ngày cũ
Để đêm vắng thôi không còn trăn trở
Giấc mơ lại yên bình như thuở ấy vừa yêu?

Năm tháng sau này, người có nắm tay em
Để thời gian thôi hờn ghen với những điều xưa cũ
Khi tất cả đều trở thành quá khứ
Em giữ lại tim mình chút mảnh vỡ, được không?

Năm tháng sau này, người có thể thật lòng
Bao dung với ký ức cũ mèm nơi đáy mắt
Vun vén yêu thương từ những điều nhỏ nhặt
Cho em lại nụ cười tưởng đã mất từ lâu?

Năm tháng sau này, người có mãi nắm tay
Chúng mình cùng nhau qua bốn mùa mưa nắng
Cho em mượn bờ vai chiều hoàng hôn tĩnh lặng
Đón nhận yên bình sau năm tháng bão giông…!

#NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago