Nếu được ước… em xin làm đá cuội
Lặng yên nghe dòng suối khẽ rì rào
Mặc tình người thay đổi đến ra sao
Không nhức nhối như xé, bào tim nhỏ.

Nếu được ước… em xin làm ngọn gió
Mang tiếng diều sáo nhỏ được vi vu
Rồi làm tan đi những đám mây mù
Sà cánh võng nghe lời ru của mẹ.

Nếu được ước xin không làm cánh sẻ
Bay giữa trời… nhưng biết sẽ về đâu
Đời trái ngang hỏi đâu phép nhiệm màu
Sao biết được… ngày sau mình có ổn?

Nếu được ước… bạn ơi xin đừng chọn
Lời dối gian mà làm tổn thương người
Bởi cuộc đời biết sống được mấy mươi
Làm rơi lệ… người ta thương tội lắm.

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago