Nếu mai này khi chúng mình lớn tuổi
Bước chân chùn bớt rong ruổi khắp nơi
Hai chúng mình cùng gác lại nợ đời
Về chốn cũ cùng xa rời phố thị

Túp lều tranh một ước mơ bình dị
Bữa cơm chiều anh bắt cá dưới ao
Ra sau vườn em hái thêm mớ rau
Cơm đạm bạc mình bên nhau vui vẻ

Anh bảo rằng phải chi mình còn trẻ
Má em hồng cho anh khẽ thơm lâu
Vì giờ đây có hai kẻ bạc đầu.
Luôn khát vọng kề vai nhau đến cuối…

Nếu mai này khi cả hai có lỗi
Chẳng gì nhiều chỉ hờn dỗi vu vơ
Anh chiều em đừng lạnh nhạt hững hờ
Em sẽ vui chẳng bao giờ hờn nữa.

Hai đứa mình cùng bên nhau thắp lửa
Mái tranh nghèo chan chứa mối tình quê .

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago