Có một người…
Ta quen gọi người dưng
Sao lại nhớ đến kiệt cùng hơi thở
Khi xa người biết không ta rất nhớ
Tim nghẹn ngào nức nở lắm người ơi!

Có một người xa tít tắp mù khơi
Thương nhớ lắm đâu dễ rời xa được
Có một người ngay cả trong điều ước
Ta cầu mong người ấy sẽ bình an

Có một người ta đã trót đa mang
Như mùa thu cứ nhuộm vàng sắc lá
Chẳng hiểu sao lòng thầm thương đến lạ
Cứ chênh chao trong hối hả đợi chờ

Có một người ngay cả trong giấc mơ
Chẳng thể quên cứ thẫn thờ trăn trở
Để nỗi nhớ chạm ngọt ngào nỗi nhớ
Lòng thầm mơ nơi đó có ổn không

Có một người khi gió lạnh tràn đông
Lại nhắc nhở
Nhớ không mặc thêm áo…
Có một người ngay cả trong tâm bão
Chẳng lo cho mình
Cuống quít
Gọi…
Người dưng…!

#GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago