Này cơn gió chênh chao ngoài khung cửa
Lang thang hoài sao nức nở gió ơi
Ở ngoài kia ướt đẫm mảnh trăng côi
Khuyết một nửa chơi vơi nơi góc phố

Đêm lạnh lẽo buồn ơi đừng gõ cửa
Hãy cùng ta bỏ nỗi nhớ ra hong
Gửi gió nhé một chút…nỗi tơ lòng
Cho vơi bớt những nhớ mong sầu muộn

Đã bao lần chạm tay vào ước muốn
Hư ảo buồn xa vắng tựa trăm năm
Kỷ niệm trôi trong lặng lẽ khóc thầm
Chạm nỗi nhớ
Một vòng tay xưa cũ

Dĩ vãng trôi chập chờn trong giấc ngủ
Tìm bình yên biết cho đủ bao giờ
Khát vọng mệt nhoài vỡ vụn những ước mơ
Ta chợt nghe tiếng tơ lòng vụt tắt…!!

#GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago