Đêm khuya rồi sao em còn chưa ngủ
Trăn trở hoài muốn nhắn nhủ điều chi
Nói anh nghe em thao thức làm gì
Nếu không thể đừng nghĩ suy em nhé

Nói thật lòng em cần người san sẻ
Bờ vai này đủ mạnh mẽ cho em.
Tựa vào anh và trút hết nỗi niềm
Anh không muốn đêm về em thao thức.

Ngày mệt nhoài với bao điều cơ cực
Đêm không tròn em ngã gục mất thôi
Ngủ đi em trời sắp sáng mất rồi
Hãy nghe anh bớt vì người thêm khổ.

Gió đông về sương giăng ngoài cửa sổ
Đắp chăn vào và hít thở thật sâu
Nhắm mắt lại buông bỏ hết u sầu
Ngủ đi em mai bắt đầu ngày mới.

Bình minh lên có một người mong đợi
Chớ đa đoan rồi nghĩ ngợi thêm buồn
Mặc cuộc đời em nhé đừng lệ tuôn.
Hãy nhớ rằng có anh luôn kề cạnh.

Ngủ đi em kẻo đêm khuya gió lạnh.

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago