Làm sao anh hiểu cảm giác của em
Làm sao anh hiểu cảm xúc người đàn bà con gái
Có trăm nghìn nỗi buồn đau khổ ải
Sao hiểu được đàn bà khi anh mãi là kẻ vô tâm.

Nếu không thể chung đường xin anh hãy lặng câm
Đừng hứa hẹn những điều mình không tưởng
Đừng thách thức trái tim người đàn bà ương bướng
Vứt bỏ nỗi buồn rồi quay mặt bước đi.

Em sẽ mãi vậy thôi anh… dẫu phía ấy là chi
Dẫu nỗi buồn chín như thì con gái
Em quên mất cách giữ trái tim mình nhẫn nại
Quên cách đợi anh để bước tiếp chung đường.

Em quên cả tháng ngày vừa giận vừa thương
Quên mất cách thứ tha cho người bội ước
Khi anh không thể nào làm được
Người đàn ông cuối cùng ở lại bên em.

Mình ngược hướng rồi nên ngay cả cái tên
Cũng chẳng thể ngọt ngào gọi nhau như thủa trước
Trái tim yêu quên những điều nguyện ước
Lòng nhủ lòng đường ấy một mình đi.

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago