Người làm sao hiểu được
Trái tim ta thế nào
Chứa bao nhiêu vết xước
Theo ngày tháng hư hao.

Người làm sao biết hết
Những buộc ràng ta mang
Những ưu phiền mỏi mệt
Nhẫn … đi cùng thời gian

Bởi người ơi cuộc sống
Vốn chẳng thuận ý mình
Thăng trầm và biến động
Mới là lẽ nhân sinh

Chân tình ai cũng có
Trọn vẹn cho một người
Nhưng thường là dang dở
Đời vì thế chơi vơi…

Có chăng là người biết
Ta thương người thế nào
Mà chỉ lặng lẽ dệt
Những ấm nồng chênh chao

Nhưng thế thôi người ạ
Đã hạnh phúc lắm rồi
Dẫu đời chia hai ngả
Người an bình – Ta vui!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago