Lạ anh nhỉ, mình từng yêu nhiều thế
Chẳng ai hay tình tắt ở lưng chừng
Để hai đứa chia dâu ngàn gió bể
Rồi tình cờ gặp lại … chỉ người dưng.

Lạ anh nhỉ, mình từng thương tha thiết
Cứ ngỡ rằng đời này mãi bên nhau
Nào ai biết đến một ngày ly biệt
Tim mỗi người … hình bóng cũ vùi sâu.

Lạ anh nhỉ, từng bên nhau quấn quýt
Có điều gì cũng trò chuyện, sẻ san
Xa một chút là nhớ nhung da diết
Mà cuối cùng đôi lứa bỗng ly tan.

Lạ anh nhỉ, giờ hai ta gặp lại
Em và anh cúi mặt bước ngượng ngùng
Nhìn cũng xót … quay đi lòng thêm xót
Thương thật nhiều, sao bỗng hóa người dưng.

Em đã khác và anh giờ đã khác
Bàn tay nào lạc mất một bàn tay
Bao nồng ấm thời gian kia phai nhạt
Chiều dịu dàng sao khoé mắt ai cay.

Duyên phận bạc, chắc do duyên phận bạc
Không tại em, cũng chẳng phải tại anh
Ta hạnh phúc vì đi chung một đoạn
Cảm ơn anh … những ngày tháng ngọt lành

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago