Người là duy nhất trong tim em
Chẳng đem so sánh cùng ai được
Đừng màng gần xa hay sau trước
Mộng ước bây giờ là người thôi…!

Người là nhung nhớ mỗi ngày trôi
Là yêu là ghét là hờn giận !
Có một niềm thương sâu bất tận
Dành trọn cho người – người biết không???

Người là hơi ấm giữa trời đông
Là vòng tay ngọt – là thương nhớ!
Dù chẳng gần nhau mà em ngỡ
Người luôn luẩn khuất ở cạnh bên

Mỗi ngày nỗi nhớ lại đầy thêm
Gửi trao cho người bao tha thiết
Dịu dịu êm êm người có biết ?
Cũng đủ ấm nồng trái tim em!

Thương nhau đâu cứ phải kề bên
Tay đan quấn quýt mỗi ngày nhỉ
Ta có trong nhau từng suy nghĩ
Đong đầy hạnh phúc – chỉ thế thôi !

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago