Mai này mình về quê sống
Trồng mấy luống rau trước nhà
Những năm tháng sau dài rộng
Ta cùng bình dị đi qua.

Nuôi hai chú mèo nho nhỏ
Chẳng cần mơ mộng gần xa
Bình minh cùng ngắm hoa nở
Thảnh thơi dạo bộ chiều tà

Quá nửa cuộc người anh ạ
Bon chen sấp ngửa với đời
Phố phường nhà xe ồn ã
Hãy cho phép mình nghỉ ngơi

Băn khoăn làm chi anh nhỉ
Khi Tụi nhỏ đã lớn rồi
Trưởng thành cả trong suy nghĩ
Mình về quê nhé anh ơi

Về nơi yên bình ta sống
Ngõ quê dâm bụt nở đầy
Bình yên , trong lành gió lộng
Thả hồn nhẹ bẫng như mây!

-Đồng Ánh Liễu –
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago