Có lẽ rằng những người quá tình cảm
Lo cho người hơn cả chính bản thân
Chăm chút ai cũng hết mực ân cần
Luôn phủ nhận bản thân mình không ổn.

Càng buồn thương càng tỏ ra bận rộn
Lòng mệt nhoài nhưng vẫn cứ cười tươi
Luôn lo cho cảm xúc của mọi người
Lại ích kỷ với tâm tư mình lạ.

Thế mới nói ai sống tình cảm quá
Chính là người hay mất ngủ về đêm
Có đôi khi chút rung động ngọt mềm
Cũng sẽ khiến lòng bận tâm không dứt

Chuyện đó đây dù không vui một chút
Đủ buồn lòng suy nghĩ cả ngày trôi
Nhưng một mực chẳng hé ra nửa lời
Bởi lại sợ người xung quanh lo lắng

Có tâm tư thường giấu đi lẳng lặng
Chỉ sợ làm cho người khác không vui
Nghĩ mình giỏi mình mạnh mẽ quen rồi
Buồn tự chịu – còn vui thì chia sẻ !

Người nhạy cảm chẳng lẽ ai cũng thế
Lo những người thân thiết bị tổn thương
Mình tổn thương lại cố tỏ bình thường
Thế có Tệ với thân mình không nhỉ!?

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago