Ừ hãy cố ngủ vùi thêm một chút
Buồn tàn thu rồi cũng hết thôi mà
Mùa nào về mà chẳng phải đi qua
Cây thay lá sẽ đâm thêm chồi mới.

Ừ đừng trách sao mùa đi thật vội
Đông sắp về thu tận lẽ tự nhiên
Luyến tiếc chi để mắt biếc ưu phiền
Bình lặng ngắm Đông cũng hiền lắm đấy

Cứ níu Thu thì tội Đông biết mấy
Cũng là mùa … đi đến mà đời ban
Ai cũng yêu mùa Thu ngọt dịu dàng
Mà bỗng ngại những ngày Đông giá lạnh

Đông tội lắm!
Nhuốm một màu ảm đạm
Phố cuộn mình run rẩy chạm cơn mưa
Ngày ngắn lại đêm cảm giác quá thừa
Khung trời xám kéo mây về giăng mắc

Đông thường khiến lòng trở nên trầm mặc
Người với người xích lại gần nhau hơn
Như ai đó đang ấm ức dỗi hờn
Chỉ một cái choàng khăn chợt thương lắm!

Có phải không vào những ngày rét đậm
Bàn tay tìm hơi ấm một bàn tay
Đông luôn thế
Lạc lõng đến hao gầy
Mà luôn tặng những vòng tay ấm áp

Thử gặp nhau một chiều Đông trắng bạc
Người với người chỉ muốn thật gần thôi…❤️❤️❤️

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago