Nhớ lắm anh à có biết không
Nhớ anh da diết đến nao lòng
Nhớ từng ánh mắt lời anh nói
Nhớ cảnh bàn tay khẽ chạm lồng.

Nhớ buổi tương phùng dạ vấn vương
Nhớ mong thao thức suốt đêm trường
Nhớ về anh mãi người yêu dấu
Nhớ khoảnh khắc mình nói tiếng thương.

Nhớ người, người có nhớ về ta
Nhớ quá nên mi mắt nhạt nhoà
Nhớ lúc ngọt ngào môi khẽ chạm
Nhớ làn hương toả nhẹ từ da.

Nhớ ngày tiễn biệt muốn ghì tay
Nhớ luyến lưu xao xuyến đoạ đày
Nhớ … dẫu xa rời lòng vẫn nhớ
Nhớ nhiều nên mắt ướt mi cay.

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago