Thu qua rồi Đông sắp đến Người ơi
Nghe lành lạnh như giọt sầu đọng lại
Gió heo may cuốn trôi tình đi mãi
Nên bao mùa ta có gặp lại đâu.

Vẫn còn đây kỷ niệm thuở ban đầu
Cả yêu thương Người đã từng trao gửi
Chắc không phải lời đầu môi chót lưỡi
Nên đến giờ cảm xúc vẫn vẹn nguyên.

Ta nhớ hoài có những buổi hàn huyên
Đêm xuống lạnh vẫn chưa vơi tâm sự
Bởi muốn trao cho Người thêm một thứ
Là chân tình gói trong chữ yêu thương.

Tháng Tám đi đến điểm cuối con đường
Nơi ta gặp giữa chiều Thu ngày ấy
Dõi mắt tìm nhưng Người đâu chẳng thấy
Để Thu buồn nên lặng lẽ rời đi.

Người nơi đâu sao chẳng nói câu gì
Thu hờn dỗi chắc là ra đi mãi
Còn nơi đây chỉ mình ta ở lại
Ôm nỗi niềm quay quắt nhớ mùa Thu./.

Nguyễn Thị Hồng Ánh
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago