Đêm nghe gió chợt len vào vuông cửa
Áo lụa mềm se sắt lạnh bờ vai
Gối chăn đơn da diết nhớ thương ai
Mà thờ thẫn giăng sầu lên mắt biếc.
Đêm lắng sâu dấu yêu ơi có biết
Em mong chờ mòn mỏi bóng hình ai
Đan nhớ thương thao thức suốt canh dài
Và hờn tủi đong đầy đêm chờ sáng.
Gói ưu tư muộn phiền bao ngày tháng
Gửi vào thơ dành trọn đến một người
Một người xa biền biệt ngút ngàn khơi
Một người mãi mãi ngoài tầm tay với.
Bao yêu thương là bấy nhiêu chờ đợi
Bao lời thơ chỉ nhắn gió gởi mây
Nhưng vẫn tin người hiểu thấu tình này
Vẫn mơ ước vẫn tròn lòng chung thuỷ.
Lê Thuỷ Trúc
Tinhyeuvanoinho.net
Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…
Leave a Comment