Xuân cận kề em lại nhớ người yêu
Lòng lạc lõng cô liêu nhiều anh ạ!

Giữa khoảnh khắc thốt ra lời từ tạ
Có thấy lòng mình buồn bã không anh
Tình yêu kia… nay đổ vỡ tan tành
Mà lưu luyến …bao ngày xanh kỉ niệm

Lang thang bước giữa hoàng hôn sắc tím
Chân lạc loài tìm kiếm lối thân quen
Hồi ức xưa len lỏi thức đan ghìm
Nghe thổn thức gõ vào tim trống vắng

Giữa con dốc cuộc đời ai là bạn
Ngày tháng dài em cáng đáng sao đây
Niềm tin yêu đã thành nỗi đoạ đày
Hụt hẫng lắm khi lòng ai thay đổi

Phố bỗng tắt bóng chiều chầm chậm tối
Lệ nhạt nhoà… lòng thầm hỏi tại sao
Đôi chân run … tim nức nở nghẹn ngào
Khi nhớ đến những ngọt ngào từng có

Người xa khuất sao hồn kia ở đợ
Anh quay về tháo gỡ giúp em đi …

#TAN – Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago