Tác giả : Gia Bảo

Có những điều em chẳng thể nói cùng anh
Đành cất giữ cho riêng mình anh ạ
Em lặng nhìn mùa thu…
xót thương cây gồng mình thay lá
Xác xơ vàng mà vẫn đau đáu ước mơ xanh.

Có những điều em muốn kể cùng anh
Về những giấc mơ đã tan tành vụn vỡ
Kể về những con đường vẫn thơm nồng hoa sữa
Ai nhớ thương ai vẫn vò võ trông chờ

Tình dù nồng cũng chẳng đẹp như mơ
Trời có dịu êm cũng có ngày giông bão
Em ngược đường nên ngả nghiêng chao đảo
Mưa gió dập vùi, giông bão biết về đâu. !?

Em muốn kể với anh về những nỗi đau
Khi mà chúng ta chẳng còn nắm tay nhau đi trong những chiều gió lộng
Chẳng còn những nụ hôn khi xưa nồng ấm
Thương thật nhiều rồi cũng thấm đẫm những giọt lệ chia phôi

Chẳng có giọt lệ nào làm vơi được thương đau anh ơi
Dạ khúc ngân lên thêm bồi hồi nức nở
Hạnh phúc rời xa khiến con tim tan vỡ
Có những điều đã lỡ.. mãi còn đọng niềm đau ..!!!

#GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago