Em trở về với ngày tháng không anh
Nghe giọt sầu chậm rơi trên khóe mắt
Ước một lần đôi bàn tay nắm chặt
Mà xa xôi không có được bao giờ!

Em cô đơn từng đêm với giấc mơ
Gọi tên anh mà nghe lòng thổn thức
Vẫn cứ mơ dù ngày sau kiệt sức
Mang bên lòng tình yêu ấy không vơi

Sao ngày ấy mình lại để buông lơi
Khi yêu thương chứa đầy tim bé nhỏ
Để xa rồi cồn cào bao nhung nhớ
Mơ về anh trằn trọc những đêm thâu

Em yêu anh mối tình ấy đậm sâu
Phải xa nhau nghẹn ngào tim nhói buốt
Dẫu trái ngang ta không cùng chung bước
Lòng vẫn yêu muôn thuở chẳng mờ phai

Nếu thời gian một lần quay trở lại
Em vẫn yêu anh như thuở ban đầu
Nhưng hôm nay ta đã lỡ nhịp cầu
Em trở về những ngày buồn đơn lẻ

Có nỗi đau rớt vào hồn rất nhẹ
Mà kéo dài dai dẳng suốt cuộc đời!

#HG – Huỳnh Giao
#Tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago