Mưa phùn …
giăng phủ chiều phai
Chìm trong lòng phố một vài giọt thương
Vết xe lăn những cung đường
Phải chăng đo những phong sương cuộc người.

Xót lòng …
Lá úa lặng rơi
Là thôi trả đủ một đời hư không
Rùng mình tưởng lạnh đầu đông
Hoá ra buốt giá khi đong kiếp tằm

Nghĩ đời…
Một kiếp phù vân
Trăm năm vay – trả … nhọc nhằn thắng thua
Sao mà ai cũng ganh đua
Bì so danh lợi – Thiếu Thừa dại khôn

Ngoảnh đầu
Nhìn lại thiệt – hơn
Cung trầm đoản khúc dỗi hờn tóc phai
Soi gương mình – một sớm mai!
Chân chim hằn vết … đời dài ngắn chi

Ừ thì …
một sớm nào đi
Phải chăng buông hết những gì hôm nay
Giàu – Nghèo ,Sang – Khó ,Trả – Vay
Thăng trầm một kiếp nhẹ bay vô thường

Tiếc gì
Bao nỗi yêu thương
Oằn mình chìm nổi cung đường thế nhân
Một ngày trả hết phù vân
Ngậm ngùi tự trách chưa lần thương Ta…!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago