Nỗi nhớ này sao đo được đây anh ?
Nó cứ mãi chòng chành con tim nhỏ
Nỗi nhớ ấy nghiêng về bên anh đó
Phương xa giờ anh có hiểu em không ?

Nỗi nhớ anh quặn thắt cả cõi lòng
Rồi thầm ước thầm mong ngày anh đến
Mơ một ngày thuyền yêu xưa cập bến
Chúng mình cùng thắp ngọn nến yêu thương…

Nỗi nhớ này sao cứ mãi vấn vương
Một hình bóng ở phương trời xa thẳm
Nhớ một người cách xa…ôi vạn dặm
Nhưng vẫn hoài yêu lắm người thương ơi…

Nỗi nhớ này dù cách biệt hai nơi
Chẳng tổn thương nhau… trọn đời êm đẹp
Đặt ở góc tim ” khoảng trời riêng biệt ”
Đôi lúc nhớ về…tha thiết biết bao…

NỖI NHỚ này…thấm đẫm tận tế bào ?…

Nga Phạm
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago