Em yêu biển bằng tình yêu tha thiết
Bằng trái tim khờ dại của đàn bà
Biển rộng dài còn em nhỏ bé
Nên tủi hờn theo gió cuốn bay xa.

Chiều hôm ấy ngồi bên em biển hát
Bản tình ca tha thiết tặng riêng mình
Em hạnh phúc giấu vào nơi ngực trái
Chút ngọt ngào trong sâu thẳm lặng thinh.

Em như sóng cũng ồn ào gào thét
Giữa nông sâu bao nhiêu nỗi muộn phiền
Chỉ là khi nhớ một người trong vô định
Lệ ướt nhòa cảm xúc chẳng mang tên.

Anh như biển cứ xô bờ lặng lẽ
Để thuyền ai trong khắc khoải chòng chành
Để mắt em hóa thành vô định
Giữa bến bờ đôi lúc cũng mong manh.

Em như dã tràng xe cát biển xanh
Cứ lặng lẽ suốt bao ngày thầm thĩ
Nhớ về anh cả trong cơn mộng mị
Như biển thét gào trong nỗi nhớ chơi vơi

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago