HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

ANH CÓ THỂ NÀO ĐƠM LẠI CÚC ÁO CHO EM?

Anh có thể nào về đơm lại cúc áo cho em?
Nấu bữa cơm chiều sau giờ tan việc
Và nói cho em biết…
Con đường em đi không phải bước một mình.

Anh có thể làm bữa sáng cho các con chúng ta trong những buổi bình minh
Nuôi những con chó con mèo để em nói lời thương nhớ
Và kề bên em mỗi lần em than thở
Chuyện nhỏ to vặt vãnh của đàn bà.

Anh có thể nào cùng em về lại những hôm qua
Để bước bên nhau trên con đường vương đầy hoa sữa
Để cảm nhận những mùa đông bên cửa
Chỉ còn là những dấu yêu

Em đợi chờ anh biết bao nhiêu
Ám ảnh cả trong từng giấc ngủ
Chỉ ước những vòng xe kia đưa mình về ngày cũ
Để anh không vô tình quên lãng nỗi đau em.

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago