Em có biết.. anh lúc nào cũng nhớ
Em trong anh tựa hơi thở mất rồi
Lúc vui, buồn chỉ nghĩ đến em thôi
Đừng cười anh.. chỉ vì anh rất nhớ

Em biết không
Ngày giao mùa gió trở
Anh thầm lo em nơi ấy.. ổn không
Thu héo tàn giờ gió lạnh tràn đông
Đừng nhớ anh mà lưng tròng.. nước mắt

Em đừng giận, đừng tủi hờn, trách móc
Lệ hoen mi ướt mắt ngọc
Anh thương
Hãy thả trôi nỗi cô quạnh, ưu phiền
Đông bớt lạnh, ấm tình thương anh gửi

Mình yêu xa bao nhớ thương buồn tủi
Chẳng thể gần để chia sẻ em ơi
Nhớ thương nhiều mà giọt nước mắt rơi
Em hãy mỉm cười vì đó cũng được coi là hạnh phúc

Hình bóng em luôn ở trong lồng ngực
Có em rồi… bao đắng đót bỏ rơi
Cả trời thương đọng lại tiếng em cười
Cô gái nhỏ suốt đời anh thương nhớ…

Tác giả #GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago