Bởi đời này mình chẳng thuộc về nhau
Nên chỉ muốn ngày sau làm bạn thế
Cùng bên nhau chia sớt ngàn dâu bể
Mênh mông đời nào dễ gặp được nhau

Cuộc sống riêng đã toàn vẹn trước sau
Nên không thể yêu đậm sâu thêm nữa
Chẳng hẹn thề chẳng trọn thương vẹn hứa
Chỉ chân thành hai chữ sẻ chia thôi

Những buồn vui những gian khó ở đời
Dăm câu hỏi cùng đôi lời tâm sự
Chỉ bên nhau không buộc ràng quá khứ
Lắm lúc khùng trách cứ chuyện người dưng

Rồi nhỏ to tranh luận mãi không ngừng
Nhiều khi giận.. nói nửa chừng.. mặc đấy
Hình như quên phải nhịn nhường nên vậy
Sống chân thành như thế đấy.. mà vui

Vẫn quan tâm chia sẻ bớt ngậm ngùi
Bao nỗi buồn bao niềm vui cuộc sống
Chẳng thi vị.. tô vẽ chi.. xáo rỗng
Tự nhắc mình chẳng xao động ngả nghiêng

Va vào nhau giữa thăm thẳm đời hiền
Gửi lời khuyên an nhiên đừng lạc bước
Tự nhắc mình chỉn chu dần sau trước
Bởi ở đời ai toàn vẹn được đâu

Cảm ơn người đã chỉ bảo nông sâu
Đã tin tưởng đã dốc bầu tâm sự
Đã sẻ san bao nỗi niềm tư lự
Đã chân thành không trách cứ gì em.

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago