TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

PHẢI HẠNH PHÚC NHÉ NGƯỜI THƯƠNG

Phải hạnh phúc nhé, người thương
Đừng luyến tiếc những cung đường đã qua
Dẫu lòng muôn vạn xót xa
Cũng đừng nhìn lại nhạt nhòa lệ rơi

Phải hạnh phúc nhé, tình tôi
Khi xưa mình hứa trọn đời bên nhau
Nhưng rồi chẳng biết vì đâu
Mình như tuyết trắng phai màu nhớ thương

Phải hạnh phúc nhé, đừng buồn
Bao nhiêu cay đắng vùi chôn tháng ngày
Bàn tay người nắm bàn tay
Về bên bến mới đắm say duyên nồng

Phải hạnh phúc nhé, được không
Đừng bao giờ để má hồng phai phôi
Dòng đời như sóng cuốn trôi
Mong người giữ mãi nụ cười an nhiên

Tôi về gom những bình yên
Đổi cho em những muộn phiền ngày sau..!

   #NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago