Sau nụ cười là cả chuỗi buồn vương
Là thao thức miên trường không thể ngủ
Là day dứt nhớ hoài chuyện quá khứ
Lời lẽ nào tả cho đủ lòng ta!

Sau nụ cười là những nỗi xót xa
Dẫu biết chuyện đã qua không nên nhắc
Nhưng nỗi nhớ nặng quằn lên nét mặt
Vẫn nghẹn ngào thắt chặt ở buồng tim!

Sau nụ cười là huyết lệ hàng đêm
Từng mảnh vỡ cứa vào tim cạn kiệt
Ai đã lấy để lòng ta mảnh khuyết
Chẳng một lời từ biệt đã rời đi !

Sau nụ cười chẳng muốn nói năng chi
Nghĩ bội bạc xấu xa gì cũng kệ
Lười giải thích…so bì mang kể lể
Đúng hay sai cũng thế cả thôi mà…

Sau nụ cười còn ta mỗi mình ta
Gặm nhấm những đậm đà dòng tin cũ
Đã nghiền nát từng câu từng dòng chữ
Nỗi nhớ nào còn ấp ủ đâu đây.

Sau nụ cười là tình ái…qua tay…!

#TAN – Trần Ánh Nguyệt

#Tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago