Cái đêm hôm ấy…đêm gì
Mà con tim lại đau vì chữ yêu?
Vầng trăng ngả bóng liêu xiêu
Sao mà nước mắt rớt nhiều thế kia?

Cái đêm hôm ấy…đêm khuya
Có hai kẻ lạ chia lìa hai nơi
Ánh sao tắt lịm giữa trời
Cái người tôi mến nói lời chia tay

Cái đêm hôm ấy… lá bay
Vài cơn gió thổi lắt lay ngoài thềm
Cái đêm hôm ấy là đêm
Lệ tuôn ướt đẫm môi mềm mắt nâu

Cái đêm hôm ấy… đêm thâu
Tôi nghe có vạn nỗi sầu ghé ngang
Cái đêm hôm ấy… mộng tàn
Chút duyên chút nợ lỡ làng phôi pha

#NguyễnLamYên

P/S:
Cái đêm hôm ấy đã xa
Sao tôi cứ ngỡ như là mới đây
Nỗi đau trong ngực vẫn đầy
Nỗi buồn vẫn trĩu vai gầy lưng ong

Cái đêm hôm ấy… đêm đông
Bỗng nhiên cảm thấy cõi lòng trống trơn
Cái đêm hôm ấy… chập chờn
Hình như tôi giận tôi hờn chính tôi

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago