Chợt nhận ra con tim mình rất lạ
Nỗi nhớ thương dường như đã không còn
Chiếc lá úa vòm cây vừa mới thả
Chạm nhẹ nhàng lên mặt thảm cỏ non

Chợt nhận ra ai kia hờ hững lắm
Họ không đau , không xót giống như mình
Tiếng chim vỡ giữa khoảng trời xanh thắm
Mây dỗi hờn , cơn gió cũng lặng thinh

Chợt nhận ra tình yêu không có thật
Nên làm sao níu giữ được tay người
Giọt nắng xế vẫn vàng như giọt mật
Sao cánh hồng ngoài ngõ chẳng còn tươi ?

Chợt nhận ra mơ ước không còn nữa
Kỷ niệm xưa phút chốc bỗng lu mờ
Chú mèo nhỏ gối đầu lên ô cửa
Khép mi gầy ru nốt một cơn mơ

Chợt nhận ra cuộc đời như giấc mộng
Sống bao dung đôi lúc chẳng dễ dàng
Tôi nhặt nhạnh chút tình trong vô vọng
Ép vào lòng nghe quá khứ vừa tan

#NguyễnLamYên
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago