Không dễ dàng gì quên được đâu anh
Một tình yêu đã xem là lẽ sống
Dẫu giờ đây tình chia hai lối mộng
Em mãi còn thương nhớ bóng người xa.

Kỉ niệm xưa với anh đã phôi pha
Còn với em từng đêm về se thắt
Em gom lại giữ trong tim thật chặt
Mỗi khi buồn sẽ sưởi ấm tim côi

Giờ bên người anh hạnh phúc đẹp đôi
Dệt tương lai với trăm ngàn mơ ước
Bỏ quên em con tim đầy vết xước
Tháng ngày buồn lòng mang nỗi sầu vương

Đã biết yêu sẽ đôi ngã đôi đường
Em vẫn yêu bởi tim không cản được
Chẳng mong gì mình cùng chung sánh bước
Chỉ mong rằng trong tim anh đó có em!

Chẳng dễ dàng gì để có thể xem
Là thoáng qua không có gì vướng bận
Đêm từng đêm nhớ thương về xâm lấn
Em ép lòng cho vơi bớt nỗi đau

Đâu dễ dàng quên dẫu đã xa nhau
Tình yêu ấy không bao giờ bôi xóa.

#HG – Huỳnh Giao
tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago