Biết đến bao giờ mới quên được người xưa
Để trái tim mình  được yêu thêm lần nữa
Được dang tay đón nhận…
          Khi hạnh phúc về gõ cửa
Để lại nồng nàn …
            say đắm hương tình yêu

Biết đến bao giờ mới bớt xót xa nhiều
Khi nhớ đến những điều trong quá khứ
Sẽ nhạt nhoà đi bóng hình từng ấp ủ
Giấc ngủ tròn đầy…
             thôi trằn trọc mỗi đêm!

Biết đến bao giờ mới khép lại nỗi niềm riêng
Để quên hết đi mối tình xưa dang dở
Mở rộng trái tim đón tình yêu mới nở
Tha thiết chân thành, thôi thương nhớ xa xôi.

Xin một lần, một lần nữa rồi thôi
Hình bóng cũ xin trôi vào quên lãng
Những gì đã qua sẽ trở thành dĩ vãng
Có thể nhẹ nhàng đón nhận chút hương yêu.

Đồng Ánh Liễu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago